Thứ tư, ngày 08 tháng 05 năm 2024
00:17 (GMT +7)

Gói bánh Tết

Những năm xa gói bánh,

Đông con, nồi năm mươi,

Mỗi con, một chiếc nhỏ,

Để mai thành tiếng cười.

Vợ chồng thức luộc bánh,

Đêm khuya, lạnh trôi dần,

Bàn chuyện ngô chuyện lúa,

Tất toán chuyện cuối năm!

Con bây giờ khôn lớn,

Chim bay khắp phương trời,

Vợ bệnh nằm im lặng,

Đêm lạnh, một mình thôi!

Tết không còn gói bánh,

Siêu thị mọc khắp nơi,

Sắm về chật tủ lạnh,

Ngày xuân cứ thảnh thơi.

Chợt nhớ về tết cũ,

Vợ chồng canh bánh khuya,

Nhà trên con say ngủ,

Vui về... cười trong mơ!

Nguyễn Hữu Bài

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 6 ngày trước