Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
08:55 (GMT +7)

Giỗ trận

Rót thêm một chén đi nào

Ghé trăng nhấp ngụm trời sao cuối vườn

Kẽ tay nhòe ướt hạt sương

Sứ sành đắng miệng vẫn thương nhau hoài

 

Núm thơm mở phía hương nhài

Sóng khuya nghén gió ai cài khuy đêm

Gắp đi nộm, gỏi nỗi niềm

Cho sao nhôm nở bên thềm heo may

 

Núi đồi hun hút tàng cây

Nhớ ngày giỗ trận khăn bay trắng đồng

Mây vờn mây những chùm bông

Rót thêm chén của người không trở về

 

Chén này nhắc nghĩa phu thê

Hũ tương mà ướt nón mê ta chằm

Bóng lim thấp thểnh nắng cằn

Nhìn ô quan rải ngõ vòng mà say

 

Rót thêm chén để mai này

Giấc hoa dưới cỏ cùng bay về trời

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng ngâu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc ở Trường Sa

Thơ 5 ngày trước

Ký ức thiêng liêng

Thơ 6 ngày trước

Cá ngừ về cảng

Thơ 1 tuần trước

Quê

Thơ 1 tuần trước

Vô giá

Thơ 1 tuần trước