Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:21 (GMT +7)

Giấc mơ cánh đồng

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Ngô Bá Hòa

Giấc mơ cánh đồng

Tôi trở về cánh đồng tuổi thơ

nghe đất khóc trên lãnh địa của mình

sau cuộc “chiến” không thuốc súng

sự hòa bình tạm thời ám mùi hóa chất

và những biến đổi gen…

Lũ côn trùng đã bỏ đi từ lâu

để sinh tồn ở miền đất khác

chúng không kịp thích nghi với hóa chất

đang đổi thay theo mùa

Những bông lúa vẫn hát ru mùa màng

dù tấm thân đã cong hơn lưỡi câu đang kéo toạc

miệng cá

để duy trì nòi giống

chúng chấp nhận khoác lên nhiều lớp áo không phải của mình

giọng hát vẫn trong veo mặc cho nền nhạc nhiều

thay đổi

ca từ vẫn tinh khôi dù đặt theo từng giai điệu mới

như lúa vẫn hiến dâng phận mình bằng sinh sôi

Cánh đồng tuổi thơ tôi

không còn những chiều trong ký ức

khoảng mênh mông êm đềm thu vào tầm mắt

là sự che đậy hoàn hảo của con người

dù ẩn sâu trong từng thớ đất

cơn đau bạc áo nâu

được nén lại bằng những sắc màu…

Cuộc di rời vẫn luôn tiếp diễn

nhưng cánh đồng chẳng bao giờ cô đơn

như chính chúng ta trong mỗi tuổi của mình

đều có một khát khao mang hình hài khác

và mơ!

Người đàn bà giặt áo bên sông

Người đàn bà giặt áo bên sông

mỏm đá bào mòn theo nhan sắc

màu chàm bạc phếch tháng năm

Sông đôi mùa đục trong

người đàn bà chỉ một mùa lưng cong

mặc nắng hạ

gió đông

lầm lũi bên sông

giặt áo

Chưa từng soi bóng mình

dù mặt nước luôn là tấm gương phản chiếu

người đàn bà đối diện tàn héo

thanh xuân chỉ còn trong mơ

Sự hy sinh của người phụ nữ

như con nước trôi không trở lại

nước đầy vơi theo mùa

càng giặt áo chị càng già nua

Người đàn bà giặt áo bên sông

hát câu sli không lời đáp

chị gửi tuổi mình trên từng sợi tóc

và niềm tin

đánh thức những mùa xanh…

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước