Thứ ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025
01:43 (GMT +7)

Già về nuôi con

Già về nuôi con

Héo hon bên tiếng trẻ cười

Từ khi mẹ mất,

Cha tôi thẩn thờ

Nỗi niềm len cả vào mơ

Mẹ tôi phận mỏng gió đưa đi rồi!

Một mình níu võng ru tôi

Cha ru luôn cả mảnh đời cô đơn

Nắng mưa xuống cạn lên cồn

Đói no dắt díu cho con nên người

Vụng về chiếu mốc quên phơi

Lấm lem bùn đất

Quãng đời tai ương

Nuôi con cơm nhịn cá nhường

Từng đêm cha hát lời thương não nề

Bạc bời áo lính chân quê

Trẻ đi đánh giặc

Già về nuôi con

Lời ru xanh giữa héo mòn

Ôm tôi cha đỡ cô đơn bóng chiều

Vịn vào nắng hắt mưa xiêu

Cha tôi cam chịu cảnh nghèo cút côi

Cây già đỡ trái non tươi

Công cha biết lấy biển trời nào đong.

Võ Thị Hồng Tơ

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 19 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 ngày trước

Soọng cô

Thơ 2 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 3 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 4 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 5 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 6 ngày trước