Thứ tư, ngày 30 tháng 07 năm 2025
10:02 (GMT +7)

Gạn Chạp

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Nguyễn Lan Hương

Gạn Chạp

Tháng Chạp trời đã cạn đông

Đã thơm mùi Tết, đã nồng gió xuân

Chợ phiên mẹ bán tảo tần

Lo toan chật hết mảnh sân trước nhà

Cuối năm ngóng một người xa

Bàn chân xuôi ngược đã qua bao mùa

Xoè tay đếm những được thua

Nợ nào trả hết cho vừa mưu sinh

Que cời khơi ánh bình minh

Tiếng rao đánh thức tâm tình cuối năm

Chổi mòn quét hết xa xăm

Bàn tay lem những vết bầm thời gian

Mùi thơm gội rửa tâm can

Khuôn nào gói được yên an cuộc đời

Thời gian gạn Chạp mà trôi

Mẹ chưa chạm Tết, tôi thời chạm xuân.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 4 tuần trước

Giao mùa

Thơ 1 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 1 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 1 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 1 tháng trước