Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
01:35 (GMT +7)

Em và…

Những giai điệu lạc

em, người con gái tóc dài bước ra từ ngôi

nhà gỗ

trong câu hát quá khứ là sơn son là thếp vàng

chỉ có em là tinh nghịch và mãi nhỏ

thành phố rượt đuổi chiếc nơ của người con gái

tuổi trẻ nở những nụ cười không biết khi nào

quay lại

vuông tròn dòng đời

hình bóng xuôi ngược

buổi tiệc trà đã chấm dứt trong cơn mưa

màu xanh

người con trai chờ đợi lời hồi đáp

người con gái ấp úng

những bức hình trong đêm trên chiếc xe bồng

lắc đã tạo thành kỉ niệm

rực rỡ em

chân sáo quần hồng

rồi hàng cây xoay xoay điệu múa

con đường nghìn trùng

biết anh đạp qua những dãy dài chân nắng

biết những ngôi nhà mục nằm sâu trong đêm

đen rùng mình

nghe bài hát

đêm tối biết bức thư có thể trở về từ sương lạnh

mắt biếc có thể chờ chiếc xe nào lăn bánh

hạnh phúc hân hoan qua dặm dài

bão tố

đọc một lá thư tình

soi bóng đêm ngày cũ

em như là thủy tinh.

Nguyễn Đặng Thùy Trang

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 16 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước

Riêng

Thơ 6 ngày trước