Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:34 (GMT +7)

Em đi thêm một lần đò

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Nguyễn Văn Song

Em đi thêm một lần đò

Thế là em lại sang đò

Con thuyền hôm ấy cập bờ sóng êm

Hình như trong đáy mắt em

Còn hoang mang một khoảng đêm kín trời

Lần đầu em bước theo người

Đóa xuân nở thắm môi cười hồn nhiên

Mười năm là nợ hay duyên

Mà em nước mắt một miền mưa bay

Lầm trao một mối tình say

Một mình chèo chống thân gầy lệch vai

Vì con đắm đuối hôm mai

Chỉ em với tiếng thở dài thành đôi

Người ta chín bỏ làm mười

Em chưa trọn một vẫn vời vợi thương

Rách lành vá víu tình suông

Kim đâm máu tứa thì buông. Thôi đành!

Cạn đông cỏ lại bật xanh

Em ngồi học cỏ khâu lành nỗi đau

Bước chân lỡ một nhịp cầu

Vẫn còn vạn nẻo đường sau đợi chờ

Em đi thêm một lần đò

Sông quê vọng một câu hò ngân vang

Chiều nay em trở về làng

Trong tôi có đoá sen vàng trổ hoa.

Làm nhà

Nếp nhà cha dựng ngày xưa

Cột kèo răng mối đục cưa rỗng dần

Mái rêu mưa gió lặng thầm

Dáng xiêu in một vết bầm thời gian

Nửa đời con trở về làng

Mẹ cha đã hoá mây vàng bay xa

Dấu xưa còn lại nếp nhà

Chạm chân thềm vắng khói nhoà mắt cay

Nhặt viên ngói cũ trên tay

Ngỡ như ký ức vỡ đầy lòng đêm

Đất xưa nhà mới mọc lên

Mỗi hàng gạch một nỗi niềm rưng rưng

Lòng con hai phía tủi mừng

Chợt nghe gió thổi qua vùng ấu thơ

Trong làn hương khói toả mờ

Bóng ngôi nhà cũ bất ngờ hiện ra

Cháu con tiếp bước ông cha

Mạch ngầm là những nếp nhà gối nhau

Làm nhà mới, ước mai sau

Lại tôn thêm những tầng sâu đất nhà.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước