Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025
12:54 (GMT +7)

Em chạm môi vào tóc anh

 

 

Khoảng trời nào ươm mây nắng tháng Ba

Gieo điều ước về tình yêu nồng cháy

Nghe bâng khuâng Xuân rộn ràng thuở ấy

Hoa gạo đơm cành thơm đỏ má ai xinh…

 

Năm tháng bồi hồi… Em chạm môi vào tóc anh

Chạm những thăng trầm Xuân, Hạ, Thu, Đông

                                                   bốn mùa thao thiết

Sợi nắng, sợi mưa, sợi đan nhớ thương

                                                  qua miền thổn thức

Sợi nào chông chênh hương Xuân?

 

Em chạm môi vào tóc anh

Bỏng rát sợi kết màu sương trắng

Dịu êm lắng sâu sợi mang màu đêm thầm lặng

Nghiêng nghiêng mùa đầy vơi.

 

Em níu Xuân về ươm sợi sợi xanh tươi

Tóc lá, tóc mây cả bốn mùa ngan ngát

Ký ức dệt thêu những sợi màu hương biếc

Em chạm môi vào tóc anh xanh.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Hương Thái Nguyên

Thơ 17 giờ trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 1 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 2 ngày trước

Riêng

Thơ 3 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 5 ngày trước

Cửa mở

Thơ 6 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 2 tuần trước