Thứ hai, ngày 24 tháng 03 năm 2025
20:28 (GMT +7)

Đường xuân

Làn mưa xuân đưa khách đến

                                                    Tiên Phong (*)

Xã thành phường – truyện ngỡ

                                                   trong cổ tích

Câu hát ví trăm năm im lặng

Lại dặt dìu nâng bước khách gần xa

 

Hơn ngàn năm nghiệt ngã trôi qua

Người lại về ấm tình con cháu

Núm nhau hòa mạch nguồn Cổ Pháp (**)

Chuông chùa rung – Hương Ấp

                                                     rêu phong (**)

 

Dòng sông Cầu bên đục, bên trong

Quýt vàng thơm nhớ người thủa ấy

Chiếc nghiên bút cùng người thức dậy

Vạch con đường cho nước, cho dân

 

Mới đấy thôi, đã tám mươi năm

Gươm, giáo vẫn sáng ngời ánh thép

“Cờ giải phóng còn thơm mùi mực”

Sáng nghĩa tình mưu trí lòng dân

 

Một khoảng trời rợp bóng đa xanh

Lưu giữ mãi tấm lòng lãnh tụ

Đường rộng dài người xưa đã mở

Để người về vui hội Tiên Phong.

 

Chú thích:

 (*) Xã Tiên Phong, TP. Phổ Yên, trong những năm 1939 - 1945 được chọn làm An toàn khu II (ATK II) của Trung ương Đảng và Xứ ủy Bắc kỳ; tại đây đồng chí Trường Chinh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Xứ ủy đã từng ở và làm việc.

(**) Những di tích lịch sử liên quan đến thời trẻ của Lý Nam Đế.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Mẹ

Thơ 5 ngày trước

Xuân ký ức

Thơ 6 ngày trước

Chị tôi

Thơ 1 tuần trước

Giã bạn

Thơ 1 tuần trước

Đánh đổi

Thơ 1 tuần trước