Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
12:27 (GMT +7)

Dưới gốc tra già

 

những ban mai bên gốc tra già

kể nhau nghe về loài phù du với dụ ngôn của sóng

đêm qua, ai về từ biển

ly rượu giòn tan sáu mươi bốn nụ cười

men say nồng trên chén sóng Trường Sa

 

mảnh đạn nào ghim vào thớ sóng tháng Ba

lửa bén hoàng hôn

đỏ mắt môi người chiến sĩ

những cái siết tay thành chứng tích đất nào là đất mồ côi...

biển có vị phù sa?

giọt nước tượng hình tự phía nào hơn hai trăm hải lý

phỏng rộp nỗi nhớ ruộng đồng

nỗi nhớ màu tranh

dệt màu mắt mẹ lưu ly

 

đêm qua dưới gốc tra già

người nhắc chuyện Gạc Ma có loài hoa trổ muộn

màu tuyết trắng những giấc mơ

những trái tra xanh nhú mầm ngực gió

hẹn nhau, sao mãi chẳng về

 

một mai biển xanh màu sóng

lá tra kết một vòng ôm

 

buổi sớm nay, những người lính trẻ mời nhau quả tra mặn mòi vị biển

nghe ấm lồng ngực trái

đất trời vọng nhớ tháng Giêng...

 

Vân Phi

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục