Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
08:55 (GMT +7)

Dưới bến sông Ngân

Chút lạnh cuối cùng còn sót lại

ngò cải đơm hoa hấp háy vàng

dư vị đồng quê.

ai còn nhớ

tảo tần dáng mẹ mỗi xuân sang

Lo toan méo mặt cho kịp tết

quên những đầy vơi bếp nhà nghèo.

Tiền lẻ gột thành manh áo mới

nâng giấc hồn con tiếng lửa reo!

Mẹ dắt cha về nơi cực lạc

Nghĩa, Nhân mừng tuổi

vẫn còn đây

Dìu con qua vũng đời đen bạc

giống đỏ mẹ gieo đã xanh cây

Chứa chan nắng ấm tàn đêm lạnh

ngào ngạt hương xuân trĩu quất vàng

Vò võ sông Ngân

con khản tiếng

Thiếu mẹ - đời con đã xoay ngang...

Hà Thành

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 2 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 23 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước