Thứ tư, ngày 02 tháng 04 năm 2025
10:12 (GMT +7)

Đong đầy tháng Giêng

Mẹ ơi còn mẹ còn quê

Còn mùa xuân lối đi về tháng Giêng

Về đây có khoảng trời riêng

Gỡ mùi hoa bưởi thơm nghiêng tóc mềm

 

Tiếng chim gọi vịt dài thêm

Kêu đi cho bõ từng đêm nhớ nhà

Cũng may còn có mẹ già

Để trông để ngóng để mà nhớ thương

 

Tháng Giêng hoa bưởi thơm hương

Bên ô cửa mẹ vẫn thường ngồi đây

Hình dung ngày tết sum vầy

Mong sao năm mới đủ đầy ấm no

 

Con đi qua tuổi học trò

Con đi qua những hẹn hò đam mê

Giờ về bên mẹ bên quê

Niềm vui tan giữa bộn bề nhớ nhung.

  

Chị

 

Đong làm sao hết chị ơi

Cuối mùa hoa gạo đang rơi rất nhiều

Người về bến vắng cô liêu

Con đò ở lại nắng chiều sang sông

 

Thương em chị chẳng lấy chồng

Thương em chị để má hồng phôi phai

Bóng em vừa mới ban mai

Mà sao bóng chị đã ngoài hoàng hôn

 

Xác không nuôi nổi phần hồn

Em ngồi ném tiếng thở dồn vào đau

Chị quỳ trước Chúa nguyện cầu

Ngày mai có một phép màu cho em

 

Đôi chân gặp lại lối quen

Thắp bông hoa gạo làm đèn như xưa

Chị về lặng lẽ bên mưa

Dắt em qua những ngày chưa biết buồn...

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 ngày trước

Lời cỏ

Thơ 3 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước