Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2025
14:01 (GMT +7)

Dọn nhà ngày tháng tư

Ngày tháng tư như bao mùa tháng tư

Từng sắc hoa đầu hiên lặng lẽ

Người lính già ngồi bên thềm nắng… thật nhẹ

Mở ra ngôi nhà của mình

Ngôi nhà đi qua đồng bằng qua những đỉnh đèo trập trùng mây lượn

Qua những dòng sông bước chân đạp đá

Xuyên qua Trường Sơn khét lẹt đạn bom

 

Ngày tháng tư như bao mùa tháng tư

Từ cành phượng nhú nụ non tươi ngan ngát

Từng góc từng ngăn kỷ vật lóe lên từng hạt nắng dồn nén trong chật hẹp tim mình

Mở ra bao la quân hành bao la sắc màu chiến trận

Từng chục năm đi qua thanh xuân gói vào kỷ nệm

Từng cái tên mất từng cái tên còn

Lần nắm tay thẹn thùng ấm nồng chưa thành lời hẹn

Nơi quai súng hằn vai nơi xôn xao tiếng đồng đội muôn miền

Tấm áo chiến chinh còn vết đạn xuyên cơn sốt rừng thảng thốt cơn đau gọi mẹ

Con đường có tên con đường không tên dấu giày bộ đội vẹn nguyên

 

Ngày tháng tư

Bầu trời tỏa muôn gợn xanh ký ức

Nước mắt mẹ đôi vai cha mùi hương nâu non mộc mạc

Ngàn hy sinh lặng lẽ chẳng ố vàng trong muôn nẻo thời thời gian

Hãy về với tháng tư mở chiếc ba lô… nghẹn ngào

Bật khóc

 

Ngôi nhà trên vai người lính

Bền bỉ thăng trầm

Đi dọc miền máu lửa đi qua tháng ba Tây Nguyên ào vào tháng tư thần tốc

Cờ reo đỏ ánh mặt trời

Ngôi nhà trên vai người lính

Gói ghém bi thương gói ghém bình yên

Mở ra tháng tư hoa lửa

Ngôi nhà đi qua thế kỷ

Vẹn nguyên hồn tháng tư.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Cửa mở

Thơ 2 ngày trước

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 2 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 2 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước