Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
08:28 (GMT +7)

Đón bạn về quê

Chiếc tăng cũ nhấc lên rồi

Nhẹ tênh, thi thể bạn tôi ngày nào!

Trận xưa đạn réo, bom gào

Là mày chắn đạn cho tao đó mà

 

Ngày vui thống nhất nước nhà

Tao về vụng trộm như là ngày xưa

Chúng mình ném táo, trộm dưa...

Vui làm sao lúc mày chưa được về?

 

Nhớ ngày cờ đỏ triền đê

Chúng mình nhập ngũ, gió mê mải chiều

Tao còn kịp có người yêu

Còn mày thì mới ít nhiều nhớ nhung

 

Trường Sơn - Mây núi trập trùng

Dạ quang(*) sáng những đêm cùng hành quân

Chỉ nghe xào xạc bước chân...

Thoáng đâu đã mấy chục lần thu qua

 

Hôm nay đón bạn về nhà

Nhúm xương dưới gốc cây già rừng xưa

Quân kỳ gói cả nắng mưa...

Ngỡ như bạn mới chỉ vừa nằm đây!

 

---

* Miếng dạ quang nhỏ gài sau mũ hoặc ba lô chiến sĩ để khi hành quân trong đêm tối Trường Sơn giữ được đội hình

2 đã tặng

1

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng ngâu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc ở Trường Sa

Thơ 5 ngày trước

Ký ức thiêng liêng

Thơ 6 ngày trước

Cá ngừ về cảng

Thơ 1 tuần trước

Quê

Thơ 1 tuần trước

Vô giá

Thơ 1 tuần trước