Thứ ba, ngày 01 tháng 04 năm 2025
19:00 (GMT +7)

Đôi mắt làm chìa khoá

Người con gái có trái tim đóng cửa

thách đố những chàng trai

bằng tình cảm âm thầm khoá chặt

 

Sự nôn nóng và tò mò

không mở được đâu.

Dù những bông hoa mùng 8 tháng 3

                                             có rực rỡ như thế nào

những món quà có đẹp ra sao

chúng không phải là chìa khoá

 

Sang tháng tư, mùa lại nở

                                đầy bên những cánh đồng.

Hoa mộc miên ánh lên giữa triền đồi

cất tiếng gọi

 

Nụ cười cứ trao nhau

               từ những con đường cầm tay trân quý

nhưng không đúng chìa để mở.

Rồi có chuẩn bị gì đâu

có nói trước gì đâu

thật bất ngờ, có đôi mắt làm chìa khoá

 

Đôi mắt chân thành

nhìn thấy nỗi lòng sâu kín

một hôm mở cửa được trái tim của nàng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 23 giờ trước

Lời cỏ

Thơ 2 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 6 ngày trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước