Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
07:48 (GMT +7)

Dội giữa đốt đêm

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Lê Ngọc Dũng

Dội giữa đốt đêm

Mẹ tuốt vàng trăng

rắc vụn mùa khô cánh đồng

nước đáy núi cạn rồi

người réo rắt trong dịu im những dấu chân đan ngược

Chòm sao kéo mắt ngước xa

dăm dăm khoảng trời thắt tròn

mây trắng

khói loi thoi vòng ảo

bóng mờ lòng đêm lặn lội

chiến trường lần tìm

nghẹn nấc hơi thở bài ru

Trước bao nhiêu ngọn lúa khom rom

gặt rát đỏ gánh về trưa liếp cửa

mẹ bẵng lần buộc tóc

ngang tai cọ rầm rì

Thương đời mình vợi mềm năm tháng

tóc dài phủ rêu phiến đá

hồn ruột rà rụng giữa bàn tay

màu cỏ dầu mờ

ẩn quanh đây.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 17 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước