Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
14:32 (GMT +7)

Đọc Tây Tiến ở Mộc Châu

Tây Tiến (*) ta đọc chiều Châu Mộc

Càng thấy thương hơn lính thuở nào

"Ngàn thước lên cao, ngàn bước xuống"

Sương rừng vẫn kín phía Sài Khao (**)

Các anh ngày ấy oai hùng lắm!

Cứ đi không cần tiếc đời trai

"Áo bào thay chiếu anh về đất"

Ai dám mơ đâu đến tượng đài.

Các anh ngày ấy cười như nắng

Dẫu đêm Mường Hịch (**) vọng hổ gầm

Đói rét "đoàn binh không mọc tóc"

Mắt ngời như thể mãi đời xuân.

Các anh ngày ấy giờ đâu tá?

Lấm đất hồn lau vẫn réo trời

Mộc Châu chiều xuống rừng lên khói

Tây Tiến vẫn lừng thơm nếp xôi.

(*) Tây Tiến: Bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Quang Dũng

(**) Những địa danh trong bài thơ Tây Tiến

Tô Hoàn

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 5 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước