Chủ nhật, ngày 18 tháng 05 năm 2025
07:48 (GMT +7)

Đi qua mùa vải

Thương nắng trên chùm cây vừa chín

Bao mùa rơi vãi gió mang theo

Có đôi chim sẻ tìm ai thế

Tìm bố khom lưng quét bóng chiều

 

Dạo trước con về hoa vẫn nở

Bố gầy vun lại nắng mưa phơi

Chùm xưa chín đỏ thơm mùi vải

Rắc cả màu quê thơm áo người

 

Này mưa đừng ướt chiều nay vội

Một góc nhà xen bước bố mòn

Chiếc lá vô tình quên mùi nắng

Sau vườn cây vải bóng nghiêng hơn

 

Một thoáng chiều nay đầy trong nắng

Cành non vải cũng mặn lời ru

Chiều đưa một thoáng vào xa thẳm

Để bố lưng còng lau bóng thu.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thái Nguyên yêu dấu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc tôi

Thơ 5 ngày trước

Bình yên Sài Gòn

Thơ 1 tuần trước

Vẫn xanh màu lính

Thơ 1 tuần trước

Trường Sơn lời gió hát

Thơ 2 tuần trước

Màu nắng vàng ngày ấy

Thơ 2 tuần trước