Thứ ba, ngày 17 tháng 09 năm 2024
02:18 (GMT +7)

Đền thờ Tiên Dung, Chử Đồng Tử ở Khe Đù

Đất gan gà, gan trâu

Mưa bão bào mòn từng vốc đất màu

Sương giá mùa đông ngỡ không cây nào

sống nổi

Khe Đù (1) gian khó bao đời

Người Hưng Yên xa quê mấy chục năm đến đánh thức vùng đồi

Không phải bằng chiếc gậy thần, nón lá

màu nhiệm (2)

Bằng bàn tay, óc nghĩ suy khao khát đổi đời

Không ai muốn xa quê

Sự ra đi nào mà không đau buốt

Quê hương - nơi núm nhau hòa vào bùn đất

Nơi giữ gìn hồn cốt ông cha

Mấy mươi năm mỗi mét đất Khe Đù trộn bao mồ hôi người cày xới cho vùng cây trái sum suê

Thanh Long đỏ, chuối tiêu hồng, bưởi da xanh, nhãn đặc sản ươm từ cây nhãn tổ

Mấy mươi năm người Hưng Yên dựng ngôi đền thờ Tiên Dung - Chử Đồng Tử

Nuôi phần linh địa quê xa

Đêm đêm người thì thầm với đất

Dẫu nơi xa vẫn trú ngụ hồn vía quê nhà

Ngôi đền thiêng bên sườn Tam Đảo

Không có bãi Tự Nhiên (3)

Không có đầm Dạ Trạch (4)

Không có thành quách, cung vàng, điện ngọc (5)

Tăng Sĩ Phật Quang từ lâu đã về trời (6)

Hương khói bốn mùa sưởi ấm lòng người

Thổi hồn cho cây thơm mùa hoa trái

Nơi vị ngọt trái cây vắt ra từ đá sỏi

Người dung dưỡng tâm hồn từ linh địa quê xa.

......................................................

(1) Thuộc xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay là vùng cây ăn quả nổi tiếng của thị xã Phổ Yên.

(2), (3), (4), (5), (6) Trong truyện “Tiên Dung - Chử Đồng Tử”

Phan Thức

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 6 giờ trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 2 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 3 ngày trước