Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
08:13 (GMT +7)

Đêm ta và phố

Một đêm ta với phố

Nơi con sông ngủ nhờ

Sáng mai rồi sông chảy

Phía hạ nguồn lô nhô

Một đêm ta với phố

Hiểu nhau không cần lời

Phố vội hay ta vội?

Bàn chân khua phố rơi

Dòng người như mắc cửi

Lướt qua nhau chẳng nhìn

Sông nằm nghiêng mắt phố

Quên cả lời sóng xô

Một đêm ta với phố

Díu dang chẳng muốn rời

Nghe thì thào phố thở

Sáng trời tóc bạc phơ.

Phùng Hiếu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 2 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 23 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước