Chủ nhật, ngày 23 tháng 02 năm 2025
01:48 (GMT +7)

Đêm Phú Bình

Những bước chân đi về lối vắng

ta hoang vu với chính mình

cuối thu đồi mù sương

thiêm thiếp dáng người một nằm mộng

 

đêm Phú Bình nghiêng xuống vầng trăng

sông Cầu chảy ngân nga vào câu hát

ta đã qua tháng năm ghềnh thác

sao còn nghe sóng dội tận đáy lòng

 

ta gặp mình thao thức với Thái Nguyên

gặp ngọn núi ngất cao hồn xứ sở

gặp đồng bãi xanh dạt dào ngô lúa

gặp nương chè hương tỏa giữa ngàn cây

 

đêm mùa thu từng ngọn gió heo may

thổi xào xạc nỗi người lữ thứ

có gì âu lo, có gì mong nhớ

hóa âm thầm vằng vặc cuối trời xa.

1 đã tặng

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đêm

Thơ 1 ngày trước

Ra giêng

Thơ 3 ngày trước

Nguyện cầu

Thơ 5 ngày trước

Hôm qua

Thơ 1 tuần trước

Xuân về

Thơ 1 tuần trước