Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
10:02 (GMT +7)

Đây bàn tay anh

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Nguyễn Trọng Văn

Đây bàn tay anh

Mặt trời đã khuất sau đỉnh núi

Bóng tối đã bưng đường kín lối

Hãy chìa tay ra và nắm lấy tay anh

Bàn tay của anh sẽ là mặt trời đưa dẫn em đi

Bàn tay anh sẽ cho em ánh sáng

Anh đưa em về tận nhà của em

Thưa với mẹ cha. Thưa với làng với bản

Cho em về làm dâu nhà anh

Bàn tay anh tuy chai sạn lấm lem

Em đừng ngại vì anh vừa lên rừng đốn củi

Bàn tay anh là chiếc tổ chim

Sẽ ấp ủ những con chim non bé bỏng

Bàn tay anh là quả đấm

Anh đánh tan bầy thú trong rừng

“Noọng ới chài slương điếp noọng lai” *

Mặt trời đã lên rồi

ánh nắng dâng tràn muôn nẻo

Hãy chìa tay ra và nắm lấy tay anh

Anh sẽ dẫn em đi, mình cùng lên nương lên rẫy

Cùng làm ra hạt lúa hạt ngô

Cùng làm ra nồi cơm thơm cơm dẻo

Mình nắm tay nhau cùng làm ra bếp lửa

Sưởi ấm ngôi nhà chúng mình

21/9/2022

* Em ơi, anh yêu em nhiều lắm (Tiếng Tày Nùng)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 giờ trước

Soọng cô

Thơ 20 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước