Thứ bảy, ngày 19 tháng 04 năm 2025
21:08 (GMT +7)

Dấu hỏi

 

 Ta đã cùng nhau ngàn lần chết

Sân khấu nào chứa hết nỗi buồn đây?

Ta cũng ngả nghiêng trăm cơn say

Những bài hát không làm lòng mình hát

 

Ngoài đường nhiều gió độc

Em lo anh nhiễm hàn

Anh lo em suy nhược

Hai đứa khất thực lạc nhau

Trên đại lộ không người

Của con đường tình ái

 

Ta dán nhau vào mỗi bước chân

Khoảng cách gần nhất cũng chính

                                                       là xa nhất

Trước cơn cuồng bão

Ta tách về hai phía không nhau

 

Khi mình không thể cùng làm khách

Khi mình không thể cân bằng nhau

Thì những ngôi sao chính là dấu hỏi

Bây giờ ta ở đâu?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 7 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước