Thứ tư, ngày 02 tháng 04 năm 2025
02:17 (GMT +7)

Đánh đổi

Tình cờ tôi đến chợ người

 tìm người buộc chiếc dây phơi trên tầng

 chợ này không quán hàng ăn

 dãy hàng xe đạp áo quần bạc phơ

 

 chẳng nghe rao bán chẳng mua

 đám người nhào đến muốn xô lệch người 

làm gì nào?

 hãy thuê tôi

leo trèo chữa điện sơn vôi tường nhà

giờ công cứ việc tính ra

mồ hôi đuôi mắt như là khóc khan

 

người quê Vĩnh Phúc, Nghệ An

giọng nghe Hoằng Hóa ngược ngàn, loãng quê

kiếp người dầu dãi nón mê

bốn phương một hướng chỉ vì kiếm ăn

 

tôi viết thuê vẫn âm thầm

phận như một ngọn rau răm bên trời

 

tôi thuê chị, chị thuê tôi

“đơn ly hôn” nhớ giữ lời “viết thuê!”

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 ngày trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 2 ngày trước

Lời cỏ

Thơ 2 ngày trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 6 ngày trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 1 tuần trước