Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
07:49 (GMT +7)

Dành cho các em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nguyễn Thu Ngân (10 tuổi)

Ông trời và ông trăng

 

Ông trời chói lóa

Mãi không dập lửa

Em ở trong nhà

Bật điều hòa lên

 

Mùa hè nóng nực

Bóng cây mát lắm

Chị gió đến chơi

Ru em giấc ngủ

Mẹ con nhà mây

Rủ nhau ra phố

 

Ông trời đi ngủ

Ông trăng lại lên

Mát hơn buổi sáng

Cô đóm bật đèn

Lấp lánh sao đêm

Trăng cười nhắc em

Đến giờ ngủ rồi

Hẹn mai gặp lại!

 

Đào Thị Kim Oanh (11 tuổi)

Cây gấc

 

Cây gấc vườn nhà em

Ngày nào bà gieo hạt

Giờ đã mọc thành cây

Quả non màu xanh mướt.

 

Đến mùa xuân chín đỏ

Như những chiếc đèn lồng

Bà em ra hái quả

Về thổi xôi cúng rằm.

 

Mùi xôi gấc thơm lên

Từ bàn tay bà xới

Miệng trầu giờ vẫn đỏ

Khi kể chuyện bà ơi...

 

Hoàng Thị Hiền

Ngắm bà đan nón

 

lời then bà hát

chuốt đều sợi giang

cháu ôm bó lạt

trải hứng nắng vàng

 

lá cọ bạc phếch

bọc nhau xếp tròn

mắt hoa nan nở

trên bàn tay thon

 

sàn nhà rộng hơn

cháu ngồi cháu đếm

bà như bà tiên

giữa mười chiếc nón.

 

Dương Văn Mưu

Vẽ khuôn mặt cho bưởi

 

Bé ngồi ngắm mẹ bưởi xanh

Ôm đàn con nhỏ trên cành xôn xao

Đung đưa cành thấp cành cao

Bưởi non tinh nghịch nép vào lá cây

 

Quả nào cũng nhẵn hây hây

Đầu tròn lông lốc lộn xoay mấy vòng

Giá như bưởi có mắt tròn

Có tai, có miệng sớm hôm chuyện trò?

 

Thế rồi bé lấy bút tô

Từng khuôn mặt bưởi ngây ngô vẫy chào

Mẹ khen bé vẽ đẹp sao

Nay thêm nhiều bạn ghé vào cùng chơi!

 

Đoàn Hạnh

Cánh diều tuổi thơ

 

Những chiều hè ráng đỏ

Mặt trời chếch phía tây

Rộn ràng các bạn nhỏ

Tay kéo diều bay bay.

 

Mỏng manh như cánh bướm

Vi vút giữa trời cao

Tung đôi cánh nhào lộn

Trông thật là vui sao.

 

Sợi dây dài thêm mãi

Diều mê mải tầng không

Ngẩng đầu theo tiếng gió

Gửi bao ước mơ hồng.

 

Cánh diều tuổi thần tiên

Chở dòng sông khao khát

Diều ngân nga khúc hát

Xanh biếc trời quê hương.

 

Ơi cánh diều thân thương

Tuổi thơ em làm bạn

Có sắc màu trong, mát

Ngọt ngào như mùa xuân.

 

Nguyễn Hồng Phượng

Bánh thơm

 

(Tặng bé Minh Khôi)

 

Một chiếc bánh thơm tho

Quấn bà như kẹo kéo

Vấp bình làm đổ cháo

Bị phạt liền hai roi

 

Giọt nước mắt vỡ đôi

Lăn đùng ra hờn dỗi

Nhịp tim bà bối rối

Cũng vỡ òa lăn theo

 

Long lanh mắt trong veo

Chúm chím hồng môi sữa

Dang tay xinh búp nhỏ

Bánh ôm bà thật lâu!

 

Võ Thị Thu Hằng

Vè chim

 

Có con chim sâu

Nó đậu cành đào

Gặp ai cũng chào

Rich ra rích rích

 

Có con chim chích

Nó đậu cành mai

Sáng sớm gặp ai

Cũng chào vui vẻ

 

Có con chim sẻ

Đậu trước hiên nhà

Gặp ông gặp bà

Cúi chào lễ phép

 

Lời chào thật đẹp

Như những bông hoa

Bé tặng ông bà

Tặng cha tặng mẹ

 

Trần Kế Hoàn

Ru ông mặt trời

 

Thương ông Mặt Trời

Cả ngày tỏa nắng

Những cô Mây Trắng

Trải đệm ông nằm

 

Bầy Ve cũng chăm

Thi nhau ru hát ...

Hoàng hôn dịu mát

Mặt Trời thiu thiu.

 

Chong mắt thức nhiều

Giờ ông buồn ngủ

Cô Mây vần vũ

Đắp chăn cho ông

 

Những tia nắng hồng

Dần dần khép mắt

Ve ru dìu dặt

Đêm hè Mây bay

 

Mặt Trời ngủ say

Sáng mai mới thức.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 4 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước