Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
19:30 (GMT +7)

DÀNH CHO CÁC EM NHÂN NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1 – 6

Chú gà Bông

Đang chơi trong nắng

Bông thấy mệt nhoài

Vươn vai một cái

Mỏ nâu ngáp dài

Ô kìa đôi cánh

Rẻ quạt mọc ra

Mỗi bên mấy chiếc

Nhú hay hay là

Mẹ ơi rõ lạ

Que cắm vào con

Chả đau tí tẹo

Thân que thật tròn

Bé Bông ngốc nghếch

Là cánh đó con

Mai sau cánh lớn

Vỗ lên thật ròn...

A ha vui quá

Con là chàng trai

Giờ con cũng lớn

Con là trống choai.

Cù quay

Cù quay quay tít

Chẳng chịu nhường ai

Chân quay đầu liệng

Lướt trên đường dài

Mặc bạn hò hét

Mặc còi inh tai

Kính coong khản cổ

Còi rú la hoài

Cù quay vẫn chạy

Gió rít ù tai

Bỗng nghe tiếng roạt

Cù quay lăn xoài

Nón văng đằng nón

Đinh tuột đằng đinh

Cù quay mếu máo

Xét ra tại mình

Các bạn nhớ nhé

Giao thông trên đường

Chấp hành nghiêm chỉnh

Chớ nên coi thường

Đèn đỏ dừng lại

Đèn xanh được đi

Đèn vàng chậm chậm

An toàn nhớ ghi.

Ngọc Thị Lan Thái

Hạt mưa

Hạt mưa mảnh mai

Trên trời bay xuống

Đi tìm bạn thân

Núi đồi vườn ruộng

Cây khô cháy nắng

Hạt nhỏ vùi sâu

Từ trong lòng đất

Đợi chờ khát khao

Khi gặp mặt nhau

Hạt mưa biến mất

Chỉ còn mặt đất

Hát xanh sắc màu…

Trương Quang Thứ

Rau mẹ trồng

Khu vườn nho nhỏ

Mẹ bón mẹ chăm

Xanh mướt quanh năm

Dù mưa hay nắng

Thích xuống ao tắm

Là rau muống xanh

Thích bò loanh quanh

Là cây bí đỏ

Áo xanh, áo đỏ

Là quả cà chua

Ăn vào xuýt xoa

Ấy là ớt muỗi

Đầu bù, tóc rối

Là cây cải xoăn

Con lũ cháu đàn

Là nhà dưa chuột

Thịt da trắng muốt

Là quả dưa lê

Trèo leo tứ bề

Là dây bầu, bí

Không em không chị

Là củ su hào

Quấn quýt cọc rào

Là cây đậu đũa

Bình minh gõ cửa

Ai cũng reo lên

Chờ mẹ gọi tên

Chạy ù vào bếp.

Lê Thị Xuân

Mây khóc

Bắt đầu từ biển

Theo gió đi chơi

Mây đen mây trắng

Về miền xa xôi

Mải mê đi mãi

Không nhớ lối về

Mây òa lên khóc

Gọi là trời mưa

Mưa là nước mắt

Theo suối theo sông

Tìm về biển mẹ

Thỏa lòng nhớ mong.

Xuân Nùng

Nắng ốm

Đầu không đội mũ

Chân không xỏ giày

Chạy chơi khắp nơi

Hôm nay nắng ốm

Nắng sốt cao lắm

Ba mấy độ C

Ngủ dậy khóc nhè

Đòi đi tìm mẹ

Mẹ đi công tác

ở tít trên cao

Nên nhờ trăng sao

Chăm nom bé nắng

Trăng sao thức trắng

Pha thuốc, đắp khăn

Phượng vĩ nấu ăn

Anh ve kể chuyện

Bờ tre đưa võng

Ru hỡi ru hời

Nắng ngủ cho ngoan

Ngày mai khỏi ốm

Ngày mai tỉnh dậy

Vải, mít đưa hương

Hạ về trong sương

Mang theo mẹ nắng.

Hồ Điệp

Bốn mùa của con

Mùa xuân ấm nồng là mẹ

Mưa thơm mái tóc dịu dàng

Mùa hạ ầm ào là bố

Mưa rào xen nắng chang chang.

Mùa thu dáng bà hiền hậu

Cho con trái chín ngọt lành

Mùa đông như là ông đấy

Mây chiều giăng ấm trời xa.

Ông bà bố mẹ bên con

Đất trời bao la trìu mến

Bốn mùa vòng tay âu yếm

Con khôn lớn bằng yêu thương!

Đặng Toán

Ảnh minh họa: Thanh Lên

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước