Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
17:29 (GMT +7)

Dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Tiếng mõ trâu

Đồi cây rậm khe sâu

Trâu mải mê tìm cỏ

Em ngồi ôn bài vở

Thỉnh thoảng lắng

tai nghe

Lốc cốc đua với gió

Leng keng chẳng thấy hình

Ông làm trong một sáng

Thành chiếc mõ xinh xinh

Biết trâu gần nương sắn

Biết đàn nào của mình

Khi mặt trời đi ngủ

Tiếng mõ mới linh đình

Con đầu đàn đủng đỉnh

Khoác bụng cỏ căng phình

Theo lối mòn về bản

Tiếng mõ dần lặng thinh.

Hoàng Thị Hiền

 

Bé và ông mặt trời

Sáng nay bé dậy sớm

Sớm hơn ông mặt trời

Gọn gàng xinh cặp sách

Đến trường vào lớp thôi

Ông mặt trời dậy muộn

Cái gì cũng vội vàng

Lúc leo bờ lội ruộng

Lúc vạch lá chui ngang.

Trống trường vang

hiệu báo

Em vào lớp thật tươi

Ông mặt trời đi muộn

Phải đứng ngoài sân thôi.

 

Nào cùng dung dăng

Nào cùng dung dăng

Đèn sao lấp lánh

Bé dắt ông trăng

Về cùng ăn bánh

 

Dung dăng dung dẻ

Hồng, bưởi, chuối, na

Thơm nồng hương cốm

Theo gió bay xa

Dung dăng dung dẻ

Thương Cuội gốc đa

Chẳng thể về nhà

Chắc buồn hơn bé

Dung dăng dung dẻ

Vui múa kỳ lân

Nhịp nhàng đôi chân

Về sân phá cỗ.

Lã Thị Thông

 

Con mơ

Mẹ ơi con mơ thấy

Cả nhà mình đi chơi

Tung tăng con ở giữa

Bố mẹ cười thật tươi

Mẹ ơi con nhớ bố

Mong bố về cùng chơi

Bố bảo đi một tẹo

Mà vắng bao lâu rồi

Mẹ ơi sao lâu lắm

Con không thấy mẹ cười

Đêm nào mẹ cũng khóc

Con chỉ vờ ngủ thôi

Đêm qua con mơ thấy

Cả nhà mình bên nhau

Mẹ ơi cho con ngủ

Con muốn mơ thật lâu

Con không cần áo đẹp

Con không cần ăn ngon

Con chỉ cần bố mẹ

Nắm tay cười cùng con...

Nguyễn Minh Hằng

 

Bàn chải đánh răng

Mình đủ màu sắc

Xinh như nàng công

Chạy nhảy lông bông

Trên chiếc răng nhỏ.

Nhớ đều tay đó

Cho răng trắng tinh

Cho nụ cười xinh

Miệng thơm sạch sẽ.

Bàn chải khe khẽ

Chạy cũng mỏi rồi

Ngủ ngon bạn nhé

Mai gặp lại vui.

 

Buổi sáng của em

Sáng nay em dậy sớm

Tập thể dục thể thao

Chào mào nhảy híp hốp

Chích chòe múa lộn nhào.

Chào chim sâu chăm chỉ

Lích rích bên vườn rau

Chào những bông hồng trắng

Nghiêng đầu qua hàng rào.

Chào cào cào váy mới

Khoe sắc trên đồng xanh

Chào các anh chị gió

Chạy bộ trên lá cành.

Bác đa già đã dậy

Đủng đỉnh lá ngâm thơ

Chúc bình minh nắng sớm

Một buổi sáng mộng mơ.

 

Đường về quê em

Đường về quê em

Đi qua cánh đồng gió mát

Đàn chim sẻ vừa bay nhảy vừa hát

Bài ca kiếm mồi.

Mẹ con chị bò vàng nhởn nhơ gặm cỏ

chân đồi

Trẻ con rủ nhau chơi nhảy dây

Bó cỏ gà

Lúc lắc trên tay.

Giàn mướp nhà ai

Vàng ươm trong nắng

Quả chị, quả em

Lủng là lủng lẳng

Làm điệu, soi bóng mình

Trên mặt ao.

Có những cánh diều vi vút bay cao

Xe chạy bon bon

Qua cánh đồng bát ngát

Hương lúa thơm ngào ngạt

Đi trên con đường quen thuộc

Em yêu quê mình biết bao.

Đoàn Gia Hân (9 tuổi)

 

Gà Chíp ngủ mơ

Nằm trong cánh mẹ

Gà Chíp mơ màng

Cưỡi mây vượt gió

Sang thật là sang

Lướt qua khe núi

Vút lên Thiên Đàng

Dây diều ai đứt

Vô tình chắn ngang

Mắc trong đám rối

Chíp liền hét vang

Mẹ cứu con với

Con bay vội vàng

Cả đàn giật thót

Mắt tròn ngác ngơ

Mẹ gà cục tác

Hóa là Chíp mơ.

 

Phơi thóc

Ông mặt trời thả nắng

Kín cả trên mặt sân

Đàn gà con dáo dác

Ló mắt ra tần ngần

Anh trâu đứng nhai cỏ

Thở ra mũi phì phò

Lũ lợn con tinh nghịch

Ủi bung cả gốc nho

Nắng xuyên trên đống rơm

Mùi hương thơm phảng phất

Nắng chui vào mô đất

Anh dế trũi bò ra

Bà chang từng luống thóc

Sóng trải dài xa xa

Hạt mẩy tròn như ngọc

Nụ cười bà đơm hoa.

Ngọc Thị Lan Thái

 

Bé tập làm thơ

Làm thơ là gì hả bố?

À, là làm đẹp cho đời

Dạ vâng con đã hiểu rồi

Con tập làm thơ bố nhé!

Hôm nay con ra quét cổng

Quét thêm cả đoạn đường chung

Đấy phải là thơ không bố?

Bố cười: ý hay quá chừng!...

Con tưởng thơ mãi không trung

Nhà thơ là người giỏi lắm

Tâm hồn bay theo ngọn gió

Lang thang cùng mây trên trời

Làm thơ cần trí tưởng tượng

Lời thơ bay bổng mượt mà

Tâm hồn luôn luôn trong sáng

Nghĩ về điều tốt quanh ta

Thì ra làm thơ là thế

Ngày nào con cũng có thơ

Vì con luôn làm việc tốt

Cho bố thêm những bất ngờ…

Dương Văn Mưu

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước