Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
00:12 (GMT +7)

DÀNH CHO CÁC EM NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU

Trần Kế Hoàn

Nhìn thấy ngày xưa

Cầm trái thị cháu đưa

Bà kể chuyện cô Tấm

Thật thà, chăm ngoan lắm

Bụt giúp trước, giúp sau

 

Muốn nghe tích trầu cau

Hái cho bà mấy lá

Bỏm bẻm nhai dập bã

Là câu chuyện bắt đầu.

 

Dắt bà đến gốc dâu

Chuyện nuôi tằm, đan áo

Trời thương người thơm thảo

Mới có rét Nàng Bân

 

Hóng mát dưới bóng râm

Khóm tre già kẽo kẹt

Nhổ cả khóm quật giặc

Là Phù Đổng Thiên Vương.

 

Muốn dắt bà dạo vườn

Để nghe chuyện cổ tích.

Dẫu mắt bà mờ mịt

Nhưng nhìn thấy ngày xưa.

 

 

"Quê em” tranh của em Tất Quang, trường Tiểu học Trung Hội, Định Hóa

 

 

Hoàng Đình Quang

Trận đấu bóng đá

Có một trận bóng đá

Toàn cầu thủ bốn chân

Áo quần thì tự túc

Nếu không xin cởi trần!

 

Trọng tài: mời bác Gấu

- Nhưng tôi… quên thẻ vàng!

- Ồ! Thể thao chân chính

Không có người chơi gian!

 

Voi con đá trung vệ

Làm một lính-bê-rô

Khỉ vàng trong khung gỗ

Xuất sắc đến không ngờ!

 

Ngựa xám chơi tiền đạo

Sút tốt cả bốn chân

Lợn ỷ tuy hơi chậm

Nhưng tranh bóng chuyên cần!

 

Còn anh Hươu cao cổ

Mời vào sân chơi luôn!

- Xin cám ơn các bạn

Cho tớ làm… cột gôn!

 

 

 

Lê Phương Liên

Ú òa

Ú òa, ú òa!

Bé mở mắt ra.

Đây là tay mẹ

Đây là tay cha.

 

Ú òa, ú òa!

Bé mở mắt ra.

Đâu rồi tay mẹ

Đâu rồi tay cha?

 

Tay cha ở xa.

Tay mẹ ở xa,

Hai tay bé vẫy

Một mình bé ca.

 

U oa, u oa!

U oa , u oa!

 

 

 

Trương Quang Thứ

Ngủ

Qủa ngủ ở trên cây

Cá ngủ ngay dưới nước

Nắng ngủ trong mặt trời

Mưa ngủ mây sũng ướt.

 

Thuyền ngủ nghiêng bãi cát

Sương ngủ suốt trong đêm

Lửa ngủ trong que diêm

Khói ngủ liền trong bếp.

 

Cây xấu hổ lạ thiệt

Ai động vào ngủ ngay

Đồng hồ bận đêm ngày

Báo thời gian không ngủ.

 

 

 

"Giữ vệ sinh chung" tranh của em Minh Thư, trường THCS Sơn Phú, Định Hóa.

Phạm Công Trứ

Nhặt ở bờ rào

Có một chú chuồn ớt

Tớp xuống phía bờ rào

Có một thằng cu Tý

Rón rén phía đằng sau

 

Có một đôi bím tóc

Thấp thoáng bên kia rào

Lấp ló đôi mắt thỏ

Trưa cánh bìm thiu thiu...

 

*

"Chuồn chuồn có cánh thì bay..."

Tiếng cười khúc khích lung lay bờ rào

Cánh chuồn lặn xuống đáy ao

Quả chuông tím phía bờ rào còn run...

 

 

 

Du An

Đón mưa

Trên trời chiều nay náo động

Nhà sấm trống đánh đì đùng

Đám mây chạy đi khắp ngả

Chớp vàng chớp đỏ chỉ đường.

 

Tin truyền nhanh xuống mặt đất

Cơn bão đưa thư từng nhà

Hàng cây ngả người thông báo:

- Hạt mưa sắp đến xứ ta.

 

Đường làng quét dọn sạch sẽ

Hồi hộp ngóng khách nhà trời

Bỗng đâu một luồng gió mát

Theo sau từng đoàn mưa rơi.

 

Đến nhà tôi trước… tôi trước

Cây cỏ nhao nhao chào mời

Nhìn xuống đâu cũng đẹp quá

Trắng trời mưa khắp mọi nơi.

 

 

 

Lê Văn Hiếu

Trung thu mưa

Nằm cong queo trên giường

Con Lân trùm mền

Dỗi

 

Cái trống con

Đồng tình ngồi thu lu trong xó tối

Không thèm kêu

 

Sấm trên trời - dậm dật - lêu lêu

Gõ sai nhịp phách

 

Sét xé màn trời rách

Ông Trăng đi tắm - mưa

 

Cỗ Trung thu thừa

Lân không thèm ăn

Ông Địa tháo bụng không thèm ăn

Ông Địa khóc...

 

 

 

Phạm Khắc Mã

Trò chuyện với trâu

Này này chú Trâu đen

Ta với Trâu là bạn

Bố bảo ta tuổi Trâu

Nhưng ta không ăn cỏ

Bà dạy ta chịu khó

Siêng học mới nên người

Ta cắt gánh cỏ tươi

Để tặng Trâu nhấm nháp

Buổi chiều thu gió mát

Chú cho ta cưỡi lưng

Cùng bè bạn tưng bừng

Hai bên đánh trận giả

Chú đừng làm ta ngã

Trầy xước, mẹ mắng ta

Nghe lời ru của bà

Ngày xưa chú rất khổ

Kéo cày tung đất đỏ

Kéo bừa ruộng nước sâu

Nay bát ngát ruộng màu

Thay sức Trâu là máy

Chú đừng có áy náy

Vẫn là bạn nhà nông

Nơi ruộng hẹp cấy trồng

Vẫn cần chú góp sức.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước