Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
12:51 (GMT +7)

Đại tướng của nhân dân

Ma Trường Nguyên

Đại tướng của nhân dân

Lễ Đại tướng thụ phong (*) Đồng chí Võ Nguyên Giáp Bên bờ suối Khuôn Tát Sóng nước reo trầm hùng. Trước bàn thờ Tổ quốc Bác ra đứng trang nghiêm Tay cầm bản Sắc lệnh Người lặng đi thiêng liêng. Bỗng Bác nấc nghẹn ngào Cầm khăn lau nước mắt Mọi người cùng thổn thức Người cất tiếng trầm sâu: Các thế hệ đi trước Mưu hạnh phúc ấm no Hy sinh khi nhắm mắt Vẫn không thấy cơ đồ. Chúng ta may mắn hơn Phong tướng cho chú Giáp Kết quả bao chiến công Của bao người bất khuất. Càng phải luôn gắng sức Giành độc lập tự do Thỏa lòng người đã mất Ta kế tục bây giờ. Nhân danh Chủ tịch nước Trao Sắc lệnh thụ phong Giao chú làm Đại tướng Trao Sứ mệnh cầm quân. Đại tướng của nhân dân Vinh dự và cao cả Sau lời Đại tướng hứa Bác ôm chặt vòng tay. Tiếng suối reo ngân hát Bản hùng ca đại ngàn Dòng thác rừng Khuôn Tát Tràn đi khắp Giang san. Thái Nguyên, 7-6-2020 (*) Ngày 28-5-1948, tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên, dưới sự chủ trì của Hồ Chủ tịch, Chính phủ tổ chức lễ thụ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, theo sắc lệnh số 110/SL ngày 20-1-1948.

Hoa sinh nhật viếng mộ người đã khuất

Đúng ngày sinh nhật Bác Chúc thọ bó hoa rừng Bác xúc động rưng rưng Dành viếng mộ chú Lộc (*) Người nấu ăn của Bác Từ những ngày ở Xiêm Những ngày ở Trung Quốc Theo Bác về Cao Bằng. Anh không quản khó khăn Đều hoàn thành nhiệm vụ Với anh em niềm nở Tận tụy việc Đảng giao. Sống giữa nơi rừng sâu Bị sốt rét ác tính Đã cướp đi sinh mệnh Cả cuộc sống đời minh. Mắt Bác Hồ rưng rưng Dành bó hoa sinh nhật Tuổi năm tám được mừng Viếng mộ người đã khuất. Thái Nguyên, 19-5-2020 (*) Tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên), nhân sinh nhật lần thứ 58 (19-5-1948) của Bác, anh Vũ Kỳ và anh em bảo vệ mang bó hoa rừng vào chúc thọ Bác, Bác đã dành bó hoa đó để viếng mộ anh Lộc (tên thật là Nguyễn Văn Ty) đã từng nấu ăn cho Bác từ những ngày ở Xiêm (Thái Lan), ở Trung Quốc, theo Bác về Pác Bó (Cao Bằng). Anh Lộc bị sốt rét ác tính, đã mất ngày 3 tháng 5 năm 1948.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước