Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
11:47 (GMT +7)

Đa mang

 

Chẳng dễ gì quen được cái giá lạnh của ngày đông

Cánh đồng trống không gốc rạ nằm trơ trong chiều gió thốc

Lũ trẻ chăn trâu rủ nhau nhặt củi chất vào để đốt

Gương mặt sáng bừng lên giữa lem luốc sắn khoai

 

Chúng ca bài ca về những hạt mầm sẽ nảy vào ngày mai

Về cây vĩ cầm ai bỏ quên trên khu vườn dịu dàng hương cỏ mật

Về tấm lòng của người dân quê chân chất

Về ông lão mù chia nốt bữa cơm của mình cho người hành khất đáng thương

...

 

Mùa đông hình như đã bớt lạnh hơn

Khi ta ngồi quây quần bên bếp lửa

Kể cho nhau nghe những điều tưởng chừng rất nhỏ: Về sự giữ lời hứa

Về một chiếc lá úa mới lìa cành

...

Mọi người thường nghĩ rằng

Giá buốt nhất là Bắc cực nơi chẳng nảy được mầm xanh

Nhưng có lẽ lạnh hơn là khi ta đánh mất sự quan tâm bằng tấm lòng thành thật

Ai cũng cất cho mình đôi điều bí mật

Còn lũ trẻ cho rằng

Đâu chỉ có con đường duy nhất dẫn tới khu vườn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, bình yên

...

 

Chúng luôn tin trong thế giới người hiền

Ngày rực rỡ còn đêm không bóng tối

Mùa đông không đồng nghĩa với giá băng và bốn bề gió thổi

Vội vàng đi vội vàng đến vội vàng…

 

Đến khi nào mới hết đa mang.

 

Hà Nguyễn

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục