Chủ nhật, ngày 13 tháng 04 năm 2025
04:56 (GMT +7)

Cửa mở

Kim đồng hồ vừa nhích chạm giờ G

Anh ấy giật nụ xòe

Khối bộc phá sào dài như đòn gánh

(đã ém mình chờ giữa lớp rào thép gai)

Chớp lửa xanh! Khói cuộn ngầu trời!

Hàng rào thép gai tan hoang: Cửa mở!

 

Hướng tấn công đã lộ

Giặc vãi đạn như trấu, như mưa

Chưa kịp xung phong, bộ binh đành nằm bẹp gí

 

Anh ôm quả bộc phá thứ hai

Lặng lẽ nhích từng ly, từng tấc

Đạn thù sát sạt bỏng da lưng…

Bộ binh nín hơi chờ khắc khoải

 

Bép!

Sau tiếng nổ nụ xòe

Lửa nhoáng vàng! Vụn nát đêm cứ điểm!

Bộ binh như lốc chồm lên.

 

Giặc vẫn xả đạn cuồng điên

Lớp hàng rào lò xo lồng trong rào

                                           mái nhà ngạo nghễ

Anh vụt quay trở lại

Gom từ bộ binh chùm lựu đạn tấn công

Rồi lao lên như mãnh hổ

Dáng anh chập chờn trong chớp lửa

 

Lớp rào cuối cùng chói quầng lửa đỏ

Bộ binh ào lên qua cửa mở

Đồn lũy quân thù vụn nát dưới chân…

 

Một trận thắng không ngờ

trong thế một chọi ba

địch lại ở trong hầm hào kiên cố

Chiến công càng thêm rạng rỡ:

Đơn vị rất ít thương vong

(Chỉ có một đồng chí hy sinh

Là người bộc phá viên

Đã ngã xuống khi mở xong Cửa Mở!)

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 2 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 2 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 2 tuần trước