Thứ hai, ngày 21 tháng 04 năm 2025
15:00 (GMT +7)

Cộng cảm xuân

Phan Trung Thành

Cộng cảm xuân

Khi không còn đập chắn nào nữa

người thợ lò

bắt đầu những nhát xúc đầy trong khoan kí ức

Hỡi chùm chữ chiếc xẻng tí hon

ngấm ấm vi bào hoa tuyết

xắn mảnh thơm tròn giòn tan

Trên đường băng từ từ anh hạ cánh

người thợ lò mất hút

từng hơi thở là mùa xuân.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 9 giờ trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 ngày trước

Soọng cô

Thơ 2 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 2 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 3 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 4 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 5 ngày trước