Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
08:41 (GMT +7)

Con về lội cánh đồng chiều

Con lội nát cánh đồng chiều

Mãi không đi hết đường cày cha xiêu vẹo

Vụ chiêm gió thốc vai sờn manh áo

Con trâu già ngái ngủ mơ giấc cỏ non

 

Con lục trong mênh mang miền kí ức

Mãi không qua hết mảnh ruộng giêng hai mẹ gieo trồng

Luống mạ cắm bùn trổ cây xanh mởn

Thân cò bì bõm tự rạng đông

 

Lúa mẩy căng ngậm đầy sương gió

Thơm như ngụm sữa non đầu đời

Con đói lả quờ tay tìm bầu vú mẹ

Nhoẻn miệng cười khi gặp tiếng “à ơi”

 

Đồng xa, đồng xa một chiều con về lại

Tìm ai? Tìm ai? Trong xao xác hương mùa?

Lật từng đùn mạ non nhớ guộc gầy đôi tay mẹ

Nếm mặn chát đời, nghe lòng lã chã mưa.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng ngâu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc ở Trường Sa

Thơ 5 ngày trước

Ký ức thiêng liêng

Thơ 6 ngày trước

Cá ngừ về cảng

Thơ 1 tuần trước

Quê

Thơ 1 tuần trước

Vô giá

Thơ 1 tuần trước