Chủ nhật, ngày 08 tháng 09 năm 2024
08:52 (GMT +7)

Con đường bản em

Con đường bản em

Quanh co một dải mây dìu núi
Đá sỏi vô tình chậm bước anh
Chỉ có mầu hoa sim để nhớ
Tiếng lòng ai đó cũng chênh vênh

Hôm nay bản đắp thêm đường nữa
Giọt nắng ăn mòn con dốc quê
Tính tẩu ai làm say người đến
Ai bước cùng ai lối cũ về

Bản em đường mới cong mềm mại
như mỗi đường cong cô gái Tày
Hòn đá biết vui rồi biết khóc
nhớ người đá nặng trĩu vòng tay

Anh về thăm bản nghe đường hát
Nghe đá thì thầm những điệu then
Áo đượm sắc chàm em, níu bước
Con đường cong dẫn lạ thành quen.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Tháng ngâu

Thơ 5 ngày trước

Tổ quốc ở Trường Sa

Thơ 5 ngày trước

Ký ức thiêng liêng

Thơ 6 ngày trước

Cá ngừ về cảng

Thơ 1 tuần trước

Quê

Thơ 1 tuần trước

Vô giá

Thơ 1 tuần trước