Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
08:13 (GMT +7)

Còn cho thơ

nghìn buổi chiều đã ngăn ngắt mắt tôi

trăm tiễn đưa đã dồi dạt bờ tôi

mấy sông đã xuôi ngược dòng tôi

và những lòng sương những khói lầu…

 

"yên hoa tam nguyệt há Dương châu…"

"yên ba giang thượng sử nhân sầu…"

"quê hương khuất bóng hoàng hôn…"

"sao đầy hoàng hôn trong mắt trong…" (*)

 

tôi còn nỗi chiều cho thơ không?

tôi còn buổi buồn cho thơ không?

tôi còn biệt người cho thơ không?

và bến nào sóng nào cõi khuất mờ nào…

tôi còn cho thơ không?

 

thơ không phải là chiều sông mắt tôi với khói mộng

thơ là tiếng vang tôi vọng trên chiều sương sông khói ấy…

 

(*) Các câu thơ của Lý Bạch (bài Hoàng hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng), Thôi Hiệu (bài Hoàng hạc lâu), Huy Cận (bài Tràng giang), Thâm Tâm (bài Tống biệt hành)

Lê Quốc Sinh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Soọng cô

Thơ 18 giờ trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước

Dọn nhà ngày tháng tư

Thơ 6 ngày trước