Thứ bảy, ngày 10 tháng 05 năm 2025
09:57 (GMT +7)

Chùm thơ vịnh

Vịnh bong bóng xà phòng

Trách chi phận mỏng trong một thoáng,

 Rực rỡ một đời bởi dương quang

 Chạm là vỡ, nắm là tan,

Gửi thân theo ngọn gió tàn đi xa.

             

Vịnh cái diều

Thuận gió theo thời vút nhẹ không,

Trời xanh dẫu rộng chẳng thong dong.

Tự do - cánh mỏng khôn tìm được,

Một sợi tơ vương vẫn buộc lòng.

     

Vịnh dây tơ hồng

Ai đem đến buộc thân này,

Một dao khó chặt bao ngày vấn vương.

 Dầu không ôm mối sầu thương,

Tơ lòng vẫn cứ đêm trường rối ren.

                 

Vịnh hoa cúc

Quê nhà cách trở mấy quan san,

Mỗi tiết thu về dạ ngổn ngang.

Lối cũ hẹn ngày quay trở lại,

Rào đông say giấc mộng hoa vàng.

2 đã tặng

0

0

0

2

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Bình yên Sài Gòn

Thơ 2 ngày trước