Thứ tư, ngày 09 tháng 04 năm 2025
18:32 (GMT +7)

Chùm thơ của Phan Thức

Những câu thơ

Dãy poster

Những câu thơ trình bày trang trọng

Thơ của ông tiến sĩ văn chương

Bên thơ của người quét rác

Thơ của bà “ô sin”.

Ông tiến sĩ cảm nhận về cỏ cây, mùa màng, hạt thóc

Người quét rác luận bàn về kiếp sống nhân sinh

Bà “ô sin” gửi lòng đến trăng sao, vũ trụ...

 

Người đến đọc thơ rất đông

Nhiều người ghi lại câu thơ yêu thích.

Không ai biết

Câu thơ nào của ông tiến sĩ

Của người quét rác

Hay bà “ô sin”.

Họ chỉ nhớ những câu thơ lấp lánh

Về thế thái, nhân tình

Những câu thơ vượt qua chữ nghĩa

Đến cuộc đời san sẻ buồn vui.

Những câu thơ không mang học hàm, học vị

Chỉ còn thơ

Làm giàu có trái tim người.

 

Ngã tư

Đèn xanh, đỏ thay nhau mở, tắt

Sáu mươi giây

Vài chục mét vuông đất

Bao nhiêu chuyện đời

 

Đèn đỏ bật rồi

Nhiều người vẫn chen chúc đi lên

Giành giật nhau từng xăng ti mét

Có tiếng tục tằn, cáu gắt

Cả tiếng cười châm chọc

Mấy thanh niên tóc đỏ phóng xe qua

Cô gái váy lửng lơ, tranh thủ tô môi, kẻ mắt

Không cần biết ai đang ở quanh mình.

 

Phía bên kia đèn xanh

Có cụ già bước chân chập choạng

Vịn vai nhờ cháu nhỏ qua đường.

Mấy người đàn bà

Quang gánh trĩu vai, áo thẫm hơi sương

Chân trần, bước cao, bước thấp

Khuôn mặt đầm mồ hôi, khuất sau vành nón

                                                    vương bùn đất

Lặng lẽ theo nhau đi đúng phần đường...

Ngã tư - Tấm gương

Khuôn mặt người

Sáng

Tối!

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đong đầy tháng Giêng

Thơ 1 tuần trước

Đôi mắt làm chìa khoá

Thơ 1 tuần trước

Lời cỏ

Thơ 1 tuần trước

Mẹ và tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Lời một con thuyền nát

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng

Thơ 2 tuần trước

Thơ Đặng Bá Khanh

Thơ 2 tuần trước