Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
10:37 (GMT +7)

Chùm thơ của nhiều tác giả

Nguyễn Anh Đào

Lại vui với ruộng lúa vàng

Lại vui với ruộng lúa vàng

Lại vui với những mùa màng nhà quê

Lại về chân đất nón mê

Bánh đa, bánh đúc - hồn quê thuở nào

Về quê lại tắm nước ao

Gặp em cô gái năm nào mình yêu

Câu thơ vang vọng mỗi chiều

Quê nhà yêu dấu - bao điều khó quên

Lại vui hội diễn mỗi đêm

Gặp người yêu cũ mà quên đường về

Bôn ba khắp chốn sơn khê

Sơn hào hải vị vẫn mê cơm nhà

Vẫn mê chiếc áo bà ba

Lưng thon em gái mà tha thiết lòng

Trọn đời vẫn một ước mong

Nhà quê, ta lại thong dong tìm về…

Ngô Thế Lâm

Hương tháng giêng

Anh lỡ mắc câu thơ lên thềm cỏ biếc

vô tình làm động giọt sương

mưa lúng liếng qua miền thiếu nữ

khẽ khàng trổ một nhành giêng!

Em lụa là địu mùa xuân xuống phố

gối đầu mơ một giấc trang đài

ngàn mắt lá dịu dàng xanh như thể

khoác cho mùa một tấm áo liêu trai.

Mùa đơm gió dập dìu thơm mái phố

tháng giêng êm như nụ biếc đầu cành

em trang điểm cho tuổi mình thắm lại

phấn son còn dan díu với hồng nhan.

Anh lỡ chạm làn hương nào rất lạ

váng vất say suốt cõi nhớ dặm dài

đêm ở trọ trên đóa quỳnh nở muộn

trở giấc ngày, yêu dấu rụng đầy tay.

Anh lỡ mắc câu thơ lên thềm cỏ biếc

tháng giêng trả về một thoáng mưa bay...

Đỗ Dũng

Ba Bể, em về sông nước trăng

Em về, áo chàm bay phất phơ

Ngực căng như thể ở thung mơ

Má ửng hồng tươi rung cúc bạc

Vó ngựa rền vang bung ý thơ.

Hồ Một, nước trong xanh ngăn ngắt

Hồ Hai, uốn lượn lên ao tiên

Vô tình vấp nốt chân em bước

Hồ Ba, thuyền vút tới sông Năng.

Sông Năng trườn mình lên động Puông

Đá nghìn triệu tuổi vỡ kim cương

Đầu Đẳng thác xô, cá ngược nước

Độc mộc em xuôi vào bản sương.

Trăng lên, nước dâng tiếng em hát

Trong veo kinh phật giữa chuông chùa

Lồng tay em kéo lên Mã Tử

Ngực chạm vai kề môi mận thơm.

Một đời xuôi ngược anh tìm thơ

Em ở đâu xa với bóng hồ

Ba Bể có em đời xanh mát

Sông nước trời mây bóng nguyệt cô.

Tân Quảng

Viết trên hòm đạn cũ

Cái hòm đạn bê- bốn -mươi

Gia tài hai đứa sau hồi chiến tranh

Tuềnh toàng cửa liếp mái gianh

Giường một ghép lại... cho thành giường đôi

Nước còn nghèo lắm em ơi

Bánh xà phòng giặt mấy người chia nhau

Thịt mua tem phiếu có đâu

Lốp xe phân phối còn lâu lượt mình

Cái hòm đạn cũ sơn xanh

Em đem đựng những rách lành vào đây

Hộp kim chỉ cuốn sổ tay

Đơn sơ hạnh phúc những ngày đầu tiên

Chùm chìa khóa cất đâu em

Có nghe ký ức gọi tên chúng mình.

Khi vợ vắng nhà

(Những ngày vợ đi trông cháu ở thành phố)

Nhạt thêm gia vị chẳng sao

Mặn thì biết chữa thế nào được đây

Giận mình muối lỡ quá tay

Bát canh chát đắng thế này giời ơi

Mải trò chuyện khách đến chơi

Bếp ga quên cháy khét nồi thịt kho

Vụng về chẳng biết liệu lo

Công việc bếp núc mặc cho đàn bà

Khổ sao khi vợ vắng nhà

Mì tôm nhập nhuội cho qua một ngày

Thơ suông rượu nhạt buồn thay

Giường đôi trằn trọc nằm chay một mình

Cánh hoa héo rũ trong bình

Thạch sùng chặc lưỡi lặng thinh bốn bề

Cơm thì bữa sống bữa khê

Mau mau thu xếp mà về thôi em.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước