Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
13:24 (GMT +7)

Chim sáo đã về

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Lê Thị Xuân Hương

Chim sáo đã về

Cây bồ đề thân quen

Đón chào bầy chim sáo

Líu lo gọi mưa về

Tiễn đưa ngày nắng ráo…

Vẫn chiếc áo màu nâu

Đôi chân vàng lanh lẹ

Cặp mắt đen dịu hiền

Nhẹ nhàng từng bước khẽ…

Bạn của nhà nông đấy

Đi xa vẫn nhớ về

Nhớ mái chùa cổ kính

Nhớ cỏ bừng chân đê…

Xa quê có nhớ quê

Mà chim về đúng bữa ?

Những cơn mưa đầu mùa

Mát lành nghe lá thở…

Bầy chim sáo về rồi

Cây bồ đề mở hội

Cặp chim gáy kết thân

“Gù gù” chen gió thổi…

Đón cơn mưa mát rượi

Chim sáo hót vang trời

Tiếng thiên nhiên đồng vọng

Hòa chung trong tiếng đời…

Đi giữa miền mưa

Những cơn mưa đang về

Màn sương mờ đồng lúa

Mưa gọi về một thuở

Cha ông mình khẩn hoang…

Cơn mưa chiều mênh mang

Thuở bạt ngàn cây cỏ

Thuở đồng hoang lộng gió

Mái tranh che gió lùa …

Ta ngược về ngày xưa

Cá, tôm xao mặt nước

Trập trùng rừng tràm, đước

Bấm chân trần tháng năm…

Ta ngược về dòng sông

Nghe ầm ào sấu lội

Cánh cò mùa nước nổi

Nghiêng nghiêng chao nỗi niềm …

Ôi trời Nam, trời Nam

Thương hoài câu vọng cổ

Người đi, người có nhớ

Câu “xuống xề” lắng sâu

Người ơi, người có nhớ

Chút tình quê buổi đầu …

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước