Thứ tư, ngày 30 tháng 04 năm 2025
01:04 (GMT +7)

Chị tôi

Cạn đêm nghe gió thở dài

Tình riêng gác tạm ra ngoài giấc mơ

Cảnh nhà neo vắng bơ vơ

Đàn em ngơ ngác dại khờ thơ ngây

Tay măng bầm dập bao ngày

Dịu hiền thay mẹ dạn dày thay cha

Mỏng manh trụ cột trong nhà

Tiếng cười khỏa lấp xót xa khoảng lòng

 

Quang trời sẽ tạnh mưa dông

Vườn xanh cổ tích đơm bông mỗi ngày.

2 đã tặng

0

0

0

2

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Xanh trời tháng Tư

Thơ 1 tuần trước

Ướp gió ngoài sông

Thơ 1 tuần trước

Soọng cô

Thơ 1 tuần trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 tuần trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 1 tuần trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 1 tuần trước

Về nơi tôi đến

Thơ 2 tuần trước