Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
04:57 (GMT +7)
DÀNH CHO CÁC EM NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU

Chạy mưa

Ngọc Hà

Chạy mưa

Sáng nay đổ thóc ra phơi

Bỗng đâu gió cuộn, bầu trời kín mây

Nhốt luôn mấy sợi nắng gầy

Xám tràn xuống đất, xám đầy mắt ông.

Mẹ cha còn mải ra đồng

Ở nhà ông cháu cùng trông mùa màng

Cháu vơ cào, ông vơ trang

Hớt ha hớt hải, vội vàng chạy mưa.

Trời buông mấy giọt lưa thưa

Gió đâu thổi đến, thóc vừa cào xong

Mây xám bạt hết ra đồng

Cháu - ông đứng thở. Nắng hồng lại lên!

Trồng nụ trồng hoa

Lấy đà thật xa

Nhảy sao cho khéo

Đôi bàn tay bé tí tẹo

Xinh như búp măng rừng

Một nụ, hai nụ

Thắng là nở hoa

Tiếng cười giòn vang núi

Quên mang củi về nhà

Trồng nụ, trồng hoa

Vừa vui lại vừa khỏe

Ai thích cười thật giòn

Lại đây chơi cùng bé

Gió ào ào qua

Mây bay trên đầu

Tít mắt cười

Ước mình bé mãi.

Nào mình tay trồng tay

Cùng nhau nhảy như bay

Tiếng cười vang khắp núi

Hè về vui bản chân mây.

Nguyễn Ngọc Phú

Cỏ

Sao gọi là cỏ Mật

(Có nấu kẹo được không?)

Cỏ Gà hay thao thức

Sợ ngủ quên ngoài đồng

Cỏ Lác thì dệt chiếu

Cỏ May ham thêu thùa

Cỏ Gấu làm vị thuốc

Chẳng bao giờ bán mua

Có bao nhiêu loài cỏ

Vẫn là cỏ dại thôi

Hoa có ngày sẽ héo

Cỏ bốn mùa xanh tươi.

Lê Thị Xuân

Mùa thu dịu dàng

         

Cái nắng lề mề thức dậy

Soi gương chải tóc mượt mà

Chị sương cuộn tròn ngủ nướng

Đêm dài lo tắm cỏ hoa

Heo may cả ngày tất bật

Cõng hương rong ruổi khắp làng

Cụ già nhai trầu tủm tỉm

Hít hà hương thị, hương cam

Cánh đồng lúa no dòng sữa

Nhọc nhằn cây mẹ khom lưng

Con kênh thở phào nhẹ nhõm

Bõ công ngày tháng đã từng

Đường quê tiếng cười rộn rã

Chúng em vui hội đến trường

Mùa thu dịu dàng như mẹ

Nên đời thắm mãi yêu thương.

Đặng Toán

Chuyện của bốn mùa

Nhà ông Trời bà Đất

Sinh được bốn người con

Chị Mùa Thu, Mùa Xuân

Anh Mùa Đông, Mùa Hạ.

Chị Mùa Xuân xinh nhất

Tính nết lại hiền hòa

Rất chăm chỉ việc nhà

Mọi người ai cũng quý.

Anh Mùa Hạ khỏe khoắn

Đem nắng trải khắp miền

Lúc gọi mưa rào tới

Giúp cây cối tốt tươi.

Dịu dàng chị Mùa Thu

Mang hoa thơm trái ngọt

Chia đều khắp mọi nhà

Ai cũng như thân thiết.

Anh Mùa Đông hơi gầy

Làm nhiều nhưng nói ít

Có những gì tốt đẹp

Anh nhường hết mọi người.

Bà Đất và ông Trời

Dạy các con đoàn kết

Biết cùng nhau chung sức

Xây cuộc sống yên bình.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 4 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 6 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 6 ngày trước