Thứ bảy, ngày 21 tháng 09 năm 2024
03:40 (GMT +7)

Cây gạo mới trồng trong Văn Miếu Bắc Ninh

Chưa đủ thời gian để lá xanh

Chưa đủ tháng năm để sum suê bóng

Chưa đủ nội lực để tưng bừng hoa

Chưa đủ vòm xanh để chim ca hát…

Nơi đây những tiến sĩ tân khoa

ngẩng lên nhìn trời

Trời xanh màu lúa xanh

Sao vàng như thóc

Những hạt gạo óng lên như ngọc.

Tôi yêu dáng trực của cây

Vươn thẳng lên trời

Khao khát mây xanh

Khao khát gió

Khao khát một ngày bừng lên hoa đỏ

Tri ân tổ tiên

Cảm tạ đất trời.

Các cụ tiến sĩ lừng danh trong Văn Miếu ơi!

Hạt gạo làng quê bao đời đã nuôi các cụ

Và cây gạo tưng bừng hoa là giấc mơ ấp ủ

Nguyên khí ngàn năm nẩy lộc, đâm chồi

Nguyên khí không chỉ nghỉ yên trên bia đá

Nguyên khí cần lan tỏa nơi nơi…

Văn Miếu Bắc Ninh tĩnh lặng

Chiều mùa xuân mưa rơi

Cây gạo khao khát hướng lên trời

Khao khát một ngày thả bông vào gió…

Muôn vàn rễ chắt mình cho hoa đỏ

Trong lặng thầm lòng đất mẹ thẳm sâu…

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 4 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 6 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước