Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024
08:34 (GMT +7)

Cánh cò trong mơ

Tôi vẫn đi dưới rặng tre làng

Trưa tháng Ba ngát hương hoa bưởi

Nghe thời gian chảy qua mái ngói

Nghe sóng đời vỗ mái tóc sương

 

Tôi vẫn đi trên những con đường

Như chiếc dây lưng vắt qua

Thửa ruộng

Đường mẹ đi những chiều những sớm

Dấu chân còn nồng vị mồ hôi

 

Đồng quê thành phố đã lâu rồi

Cánh cò vẫn bay trong nỗi nhớ

Đêm trở gió tưởng nghe đồng thở

Sau trận mưa rào

Tiếng ếch vẫn râm ran

 

Tôi vẫn đi dưới rặng tre làng

Chiều chiều nghe cò về tổ ấm

Những sớm mai đất trời hửng nắng

Cánh đồng xa

Một cánh cò sa

 

Tôi nhớ về những trưa tháng Ba

Hoa bưởi rụng đầy ngoài ngõ vắng

Tiếng mẹ ru khi trầm khi bổng

Con cò đi đón cơn mưa

 

Thiên hạ đã quên cánh đồng xưa

Mà tay tôi vẫn thơm hương lúa

Cánh cò ban ngày bay qua phố

Đêm về bay qua giấc mơ tôi?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục