Thứ năm, ngày 09 tháng 05 năm 2024
04:47 (GMT +7)

Cảm nghĩ của xuân

Cỏ hoa lại mọc xanh trên màu lá rụng

khi xuân về

mặt đất phập phồng thở

và những buôn làng thả khói bay lên

nền trời biếc

Thành phố đeo khẩu trang nằm ngủ

xuân đắp chăn cho từng ngõ nhỏ

đâu đó cơn sốt còn chưa vơi

Xuân ngồi suy nghĩ về cõi phàm

mông lung những con đường dọc ngang

trong hóa thân và tham vọng...

rừng hóa thân củi lửa vì tham vọng màu gỗ

đồng xanh hóa thân bụi cát vì tham vọng

màu đất

họ hóa thân... vì không màu không sắc

Xuân nhìn sâu thẳm vào cõi người

âm âm những niềm đau

miên man một con đường xuôi ra con sông nhỏ

nước trong veo mơ mộng tình yêu.

Lê Hào

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ở lán Tỉn Keo

Thơ 1 tuần trước