Thứ sáu, ngày 06 tháng 06 năm 2025
15:45 (GMT +7)

Cafe một mình

Anh không thích cafe

nhớ một người nên đành thử uống

cafe đắng

ngang nỗi buồn thăm thẳm phù vân

 

Nghe tiếng chim trong lồng

anh hiểu thêm về tự do

họng chim đắng

sau bao lần vỗ cánh

 

Ngửi mùi hương khi bông hoa

vươn mình từ chậu cảnh

rễ hút bã cafe

anh hiểu mùi thơm giả định

 

Ngồi nhớ một người

ngắm làn khói bay lên khoác trên vai màu nắng

những ban mai đội mũ cánh chuồn

anh hiểu về số phận

 

Cafe có say không

tự do nghiêng ngả

trong cổ họng con chim và màu sắc thiếu nắng

đỏ tươi lên khi gắng gượng để cười

 

Anh một mình

tự do hơn khi mình bất luận

về tự do.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Một góc riêng tôi

Thơ 3 ngày trước

Thơ Nguyễn Hồng Ngọc

Thơ 5 ngày trước

Thơ Hoàng Đăng Khoa

Thơ 1 tuần trước

Thơ Ngô Thúy Hà

Thơ 1 tuần trước

Thơ Mai Nhung

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Văn Biên

Thơ 1 tuần trước