Thứ sáu, ngày 20 tháng 09 năm 2024
10:59 (GMT +7)

Ca đêm

THƠ CHỌN TỪ CUỘC THI THƠ “NHỊP ĐIỆU MỚI”

Lã Thị Thông

Ca đêm

Tiếng chổi vung những hạt sương đêm

Âm thanh khuya chật chội

Bóng trăng rơi qua kẽ lá

Vun bụi bặm ngày trong ca đêm

Tiếng chổi khuya đan xen với đêm

Đêm thâm quầng mắt

Vun những ưu tư qua từng chùm lá úa

Để phố phường mỗi sớm cứ non tơ

Những bước chân tự sự với mặt đường đêm từng đêm

Lối vào ca những vô vàn quên nhớ những mùa vắng tiếng chổi khua

Hun hút ngõ sâu một bóng gió lùa

Ánh đèn đường nhớ vết chân chim mờ tỏ

Tiếng chổi khua xào xạc

Vun vun

Góp

Nhặt

Theo giọt mồ hôi qua đêm

Lại trở về thân thuộc

Nơi bình minh không một gợn mây

Những bước chân đầu ngày

gõ nhịp

vươn về phía nắng mai...

 

Nhịp ngày

Ta đã đi cùng năm tháng không tên

Những ngày bình thường

Buồn vui trăn trở

Từng mảng xanh trắng cuộc đời ghim lên

thời gian

Có những ngày đi qua không lời đáp

Có những đau thương chỉ cắn chặt môi

Trời đã xanh lại rồi

Ngày đông chẳng lạnh

Những người mẹ người chị nặng trĩu con

đường quá khứ

Bao đứa em qua buổi tang chồng tang

Mặt trời hóa bông hoa vàng mỗi sớm

có nụ cười quyến rũ

Chiếc lá non xanh trong nhựa ứa mai hồng

Thời gian chẳng thể xếp lại bước chân

Mỗi bước đi tái sinh mùa lặng lẽ

Bỏ đi tính toan chọn lựa

Cho ngày đáng sống hơn

Thành phố đi qua thời gian

Cánh đồng đi qua thời gian

ước mơ bay theo trái tim của gió

Mỗi đổi thay

Thay đổi nhịp ngày

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 3 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 5 ngày trước

Sau vũ hội

Thơ 5 ngày trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước