Chủ nhật, ngày 20 tháng 04 năm 2025
14:18 (GMT +7)

Bước xuân

(Tặng những người con xa quê)

Thôi đừng cầu thực tha phương

Về đi con với quê hương của mình

Quê mình sâu đậm nghĩa tình

Nhớ nghe con, phút tử sinh qua rồi!

Ra đi cách biệt phương trời

Mong manh sau cánh cửa ngồi lâm li

Hàng rào chốt chặt lối đi

Nhớ thương lòng mẹ nén ghì bấy lâu!

Phần quà cứu trợ cháo rau

Ấm lòng chớ phụ tình sâu ơn dày

Niềm tin le lói đợi ngày

Vắc xin đến kịp chuyển xoay thế thời.

Qua cơn hoạn nạn con ơi

Máu xương đổi lấy nụ cười hôm nay

Bước xuân bập bõm tháng ngày

Về thôi con, với vòng tay quê nhà!

Nguyễn Hồng Phượng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ướp gió ngoài sông

Thơ 5 giờ trước

Soọng cô

Thơ 1 ngày trước

Ngồi ngẫm tháng Ba

Thơ 1 ngày trước

Hương Thái Nguyên

Thơ 2 ngày trước

Trò chuyện tháng tư

Thơ 3 ngày trước

Về nơi tôi đến

Thơ 4 ngày trước

Riêng

Thơ 5 ngày trước