Chủ nhật, ngày 22 tháng 09 năm 2024
12:35 (GMT +7)

Bóng xưa

Sáng tác của hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thị xã Phổ Yên

Ngọc Tuấn

Nụ cười Bảo Linh

Em hồn nhiên như nụ cười

Nụ cười trong như ánh mắt

Mùa đông trải trên mặt hồ

Những gợn sóng mềm như câu hát

Câu hát đậu vào câu thơ

Cây cọ bên hồ xõa tóc

Mùa đông bỗng trở mình xanh biếc

Ngày đừng vội đi chiều chớ vội tàn

Gió thì thầm miên man

Cùng nụ cười cho chiều đông trẻ lại

Những người đi tìm khoảnh khắc

Đắm vào mắt em …

Thế Chính

Hạt muối Trường Sa

Gió Trường Sa mặn xuống

Sóng Trường Sa mặn lên

Lính Trường Sa ở giữa

Hạt muối Trường Sa quà tặng đất liền

Ngày về phép

Tặng vợ

Bát canh ruột bầu không muối

Vợ gật đầu

Thơm thảo lời khen

Dẫu chưa đến Trường Sa

Sóng gió Trường Sa

Mặn trong từng nỗi nhớ

Anh mãi là hạt muối của đời em.

Nguyễn Minh Trọng

Dây tơ hồng

Vàng tươi

óng ả

buông lơi

Bám cây...

chim cũng một thời véo von.

Trời cao

trái đất vẫn tròn

Mà bao ngăn ngắt chẳng còn là xanh!

Vin rằng: chốn ấy đất lành...

Hút tháng năm...

Hóa bức mành

dại điên.

Sinh sôi

Bám

Hút

... triền miên

Cây gầy

dây tránh đâu thềm héo hon?

Còn may

Rễ cắm mạch nguồn

Gạn đất đen

hẹn tươi non

trổ mầm.

 

Nguyễn Hùng

Về Hải Phú

Thăm nghĩa trang Hải Phú

Nắng hè đổ lửa

Ngấn lệ nhòa bia mộ

Đau thắt con tim

Ba mươi sáu năm

Trở lại một lần

Tích Tường, Tri Bưu, Như Lệ…

Quảng Trị một thời đỏ lửa

Như mới hôm qua

Quảng Trị hôm nào thân mình nhuộm máu

Bom đạn thét gào trời đất chuyển rung

Dòng Thạch Hãn sôi dòng máu đỏ

Hải Phú một phần xương thịt núi sông

Về Hải Phú

Ký ức dâng trào nghèn nghẹn con tim

Người mất, người còn đong đầy nỗi nhớ

Tháng bẩy về xin dâng nén tâm nhang.

Nguyễn Hồng Phượng

Về với mẹ

Biết là nghĩa mẹ công cha

Con về đâu cũng mái nhà ấy thôi

Nói ra e chúng bạn cười

Quặn lòng đau trước những lời thị phi

“Nặng như bấc, nhẹ như chì”

Dại khôn mẹ dắt bước đi đầu đời

Thiếu cha mang tiếng con côi

Thương đèn đêm mặc cho lời đa đoan

Về đi con ấm cơ hàn

Buồn vui mẹ vượt gian nan một mình

Mái nghèo từ thuở chúng sinh

Có con có mẹ nghĩa tình quê ta.

Nguyễn Hồng Quang

Bóng xưa

Về quê tìm lại bóng xưa

Cây đa giếng nước mái chùa rêu phong

Tìm lại tay hái cong cong

Người xưa gặt lúa lưng còng mùa chiêm

Tìm lại bóng ánh trăng đêm

Tiếng hò gọi bạn vọng bên sông Cầu

Tìm lại bóng chiếc áo nâu

Cối xay cối giã đi đâu cả rồi?

Tìm lại chỗ đã chôn nồi

Núm nhau trong đất làm nơi đi về

Tìm lại bóng nếp nhà quê

Gỗ xoan, ngói mũi chở che bao đời

Làng xưa thành phố mới rồi

Tôi về ngơ ngác làm tôi lạc đường

Tôi về tìm lại cố hương

Bóng xưa cảnh cũ còn vương chốn nào?

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Thơ dành cho các em nhân dịp Tết Trung thu

Xem tin nổi bật 5 ngày trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước

Sau vũ hội

Thơ 1 tuần trước

Bên kia nỗi nhớ là làng

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Thúy Quỳnh

Thơ 1 tuần trước

Thơ Nguyễn Đức Tùng

Thơ 1 tuần trước

Xin lỗi mùa thu

Thơ 1 tuần trước