Thứ ba, ngày 16 tháng 09 năm 2025
04:56 (GMT +7)

Bố tôi vác cuốc ra đồng

 

Bố tôi vác cuốc ra đồng

Tháng chạp nắng tái đổ vòng đường rơm

Góc này đọng vũng cá tôm

Khơi dòng nước được bữa cơm đậm màu

Góc kia khoai, đỗ bời bời

Xới, xào lên luống đón chào ngày thu.

 

Phía bờ cỏ mật hát ru

Nhớ lùm gốc rạ nằm mơ than hồng

Xa xa cải đã lên ngồng

Cánh cò lạc giữa một vồng nắng chan.

Bố phạt bờ dọc, bờ ngang

Cuốc góc ngay ngắn, thẳng hàng như dây

Đường cày ngủ dưới hàng cây

Đợi ngày nước đổ mà xây lên mùa.

Đường về qua khu đồng Chùa

Người rẫy cỏ mộ, dọn lùa bát nhang

Xong việc trời đã sang ngang

Cuối trời tím sẫm, sương giăng xếp hàng

Người rửa cuốc phía ao làng

Cánh đồng thập thững, mơ màng về theo.

 

Nhất Mạt Hương

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 2 tháng trước

Giao mùa

Thơ 2 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 2 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 2 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 2 tháng trước