Thứ tư, ngày 17 tháng 09 năm 2025
14:38 (GMT +7)

Bờ giậu quê

Thân thương mộc mạc bờ rào

Vi vu gió thổi lao xao trưa hè

Vòm cây rộn rã tiếng ve

Âm thanh vọng lại câu vè, đồng dao.

Rặng tre xanh mát cầu ao

Bụi chuối thả dáng, xoan đào tím vương

Cúc tần thoang thoảng đưa hương

Đỏ hoa râm bụt, vàng ươm tơ hồng.

Đêm qua say giấc mơ nồng

Trở về ký ức mục đồng năm xưa

Ngõ nhỏ, sáng nắng, chiều mưa

Bao trò cổ tích như vừa đâu đây.

Bây giờ cổng kín, tường xây

Thép gai, lưới sắt bủa vây khắp làng

Bùi ngùi suy nghĩ miên man

Đi đâu tìm lại những hàng giậu quê.

Duy Dương

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Ngồi với sông Cầu

Thơ 2 tháng trước

Giao mùa

Thơ 2 tháng trước

Khúc ru quê nhà

Thơ 2 tháng trước

Sóng sánh tình trà

Thơ 2 tháng trước

Giải ngân giấc mơ

Thơ 2 tháng trước